Chiêu trò tinh vi của người phụ nữ để lôi kéo chồng vào bẫy
Anh là một người chồng tốt bụng, chăm sóc gia đình và kiếm tiền chăm lo cho vợ con, đã có một vị trí kha khá trong công việc nhà nước. Tuy hiền lành, ít nói và không lãng mạn, anh đã được chị chọn làm chồng khi cha mẹ chị vun vào, sau khi người chị yêu trước đó ra đi. Chị dần chấp nhận cuộc sống hiện tại với anh và cô con gái nhỏ, chôn giấu giấc mơ về một chàng hoàng tử lãng mạn. Mọi thứ vẫn bình lặng cho đến khi chị gặp hắn - một người đàn ông độc thân lớn tuổi hơn chị ba tuổi, khiến chị không thể quên được.
Hắn - đẹp trai, phong độ, với nụ cười cuốn hút. Hắn ăn nói duyên dáng, tinh tế và luôn biết cách làm chị vui. Chị say mê hắn, khao khát một tình yêu nồng nàn, và nhận ra rằng cuộc sống nhạt nhẽo trước đây khiến chị chán ngán. Hắn có nhiều cô gái trẻ xung quanh, khiến chị ghen tuông và lo sợ mình không còn hấp dẫn. Chị thay đổi cách ăn mặc, chọn trang phục trẻ trung hơn và cố gắng tỏ ra nổi bật. Chị không bao giờ xin quà hay tiền từ hắn, mà còn mua quà tặng hắn.
Chị chiều chuộng mọi yêu cầu của hắn và gửi con cho nhà ngoại, biện minh rằng bận công việc nên không thể chăm sóc con. Điều này giúp chị dễ dàng vắng nhà để sống hết mình với tình yêu. Chị hối hận vì đã kết hôn, cảm thấy ràng buộc với anh là vật cản cho hạnh phúc của mình. Chị và hắn thường bàn kế hoạch loại bỏ anh một cách khéo léo, nhằm xây dựng cuộc sống mới cùng nhau. Hắn nói rằng con gái chị cũng là con hắn, và chị tin tưởng vào tình yêu của hắn dành cho mình, rằng hắn sẽ không bỏ rơi chị.
Một buổi sáng, cả cơ quan và khu phố nơi anh sống bị sốc khi biết anh có bồ, đặc biệt là video anh và bồ trong nhà nghỉ bị phát tán. Hành động vi phạm đạo đức này khiến anh bị sa thải và mất hết danh dự. Về nhà, anh nhận lá đơn li hôn từ vợ, không dám xin lỗi hay níu kéo, và nhường hết tài sản cho chị để lo cho con. Anh ra đi tay trắng, tự hỏi về tai họa bất ngờ ập đến. Trong một bữa tiệc, một cô gái xinh đẹp đã tiếp cận và dụ dỗ anh, khiến anh cảm thấy lúng túng trước sự cám dỗ và men rượu.
Anh chợt nhận ra mấy tháng qua không gần gũi vợ, mỗi khi anh muốn, vợ đều từ chối. Anh kiềm chế nhu cầu và đã sa vào mối quan hệ ngoài luồng. Khi tỉnh lại, anh chỉ thấy hối hận và có lỗi với vợ con. Anh không muốn đổ lỗi cho rượu hay hoàn cảnh, chỉ trách bản thân. Anh thề sẽ không tái phạm, nhưng chỉ một lần đã đủ để anh “dính phốt”. Anh biết có kẻ muốn hại mình, không ngờ người đó lại là vợ anh, người đã âm thầm lập kế hoạch để rời bỏ anh cùng tình nhân, mang theo tiền và căn nhà anh để lại. Khi tình nhân không muốn đưa con gái đi cùng, chị đã để lại cho mẹ nuôi.
Chị sống ở đâu và có hạnh phúc hay không không ai hay biết. Chỉ thấy, vì mối tình, chị đã trở thành người đàn bà mưu mô, đẩy chồng vào cảnh khốn cùng và bị thiên hạ khinh bỉ. Con gái chị thiếu thốn tình cảm gia đình và phải chịu tổn thương vì cú sốc từ bố. Nếu chị có hạnh phúc với người tình, điều đó vẫn là một ẩn số.



Source: https://afamily.vn/thu-doan-ru-chong-cua-nguoi-dan-ba-muu-mo-20140102052846467.chn